Thứ Tư, tháng 7 24, 2024

* Phụng Thi

THƯƠNG NÚI GIÓ THÌ THẦM
Tặng anh BXL

Mắt thường đâu dễ thấy
Gió có eo bao giờ
Mà quê mình Nhơn Lí
Eo Gió cứ vỗ về...
Những đêm trăng chùng chình
Ngập ngừng Eo Gió gợi
Mỏi mòn Hòn Sẹo đợi
Núi gió những đầy vơi?!...
NTP
Chiều Eo Gió 21.7.2013

Ảnh fb Nguyễn Thị Phụng
Cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Phụng.

“Nhớ rồi hè năm ấy,
Hương Xưa một đoàn người,
Về thăm Eo Gió tôi,
Hòn Sẹo đã là nơi…
Lòng nặng trĩu buồn vui.

Những địa danh kỳ quặc,
Như tình con người ấy,
Yêu và thương biết mấy,
Da diết đến không lời ?
Trách hờn nghèn nghẹn tôi!

Quê xưa không đành đoạn,
Xóm Cũ một sinh thời,
Điêu tàn để xây dựng,
Phát triển điểm màu tươi,
Bờ hạnh ngộ bến tôi!”
BXL