Chủ Nhật, tháng 9 15, 2024

* Lại như tượng đá

 Sao có thể gọi em 
gì khác được?
Nếu không là 
pho tượng có linh hồn!
Trên gành 
đá trải một miền,
Biển xanh biên biếc 
tận triền trời xa.

Ảnh fb fb.

* Nơi ấy nghìn năm

 Nắng nhẹ nhàng 
thải qua mây,
Những chùm bông trắng 
ngây ngây mắt nhìn.
Sunshine 
người và đàn chim,
Cà phê, mì ổ, … 
qua đêm đông tàn.
Lạnh lùng 
cơn gió tạt ngang,
Thiên nhiên sẵn đẹp 
cả tàn bạo sao?
Bão chồng bão 
bao niềm đau…
Lũ chồng lụt lội 
tội nào vì đâu?
Kêu ca 
trời thấu nỗi sầu,
Tội ác phương Bắc 
trên đầu dân Nam.
Chất chồng… 
nghìn năm oan khiên!

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 9 14, 2024

* Khiêu vũ cuối tuần

 Vũ trường 
tiếng nhạc đã say,
Đâu chỉ bia rượu 
ngất ngây lòng người.
Còn tuổi nào 
để rong chơi,
Bên em giây phút 
tuyệt vời đời ta.

Ảnh Trần Còm

* Xe đạp đua

 Hấp dẫn thì 
trông thật là hấp dẫn!
Nhưng thanh tao 
thì chắc hẳn là không?
Thanh tao cũng có chỗ 
chứa lắm đường gân,
Nhưng không lộ liễu 
mất phần thanh tao?

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 9 12, 2024

* Bỏ nghề cha

 Trông ảnh người chài 
nhớ thương cha,
Đánh cá quanh năm 
nuôi một nhà,
Cả chục đứa con 
và vợ nữa,
Kỹ năng tay trái 
một tài hoa…
Cái nghiệp 
gia truyền mấy đời qua,
Đến mình thời dứt 
chẳng phân bua,
Thể trạng nguyên thiên 
tôi gầy guộc,
Chẳng phụ thầy 
nhưng bội với cha!
“Bố gửi các con 
lên phố học,
Lý, văn, toán, hoá…
bỏ nghề cha!”

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 9 11, 2024

* Liên Ngọc

 Em về bên đấy 
rồi sao?
Giữa mùa hiu hắt 
mưa rào còn không?
Màu nắng nhẹ 
chút pha hồng,
Bóng dài dáng ngã 
chân trần khoan thai.

Ảnh fb Liên Ngọc

* Tử tế

 Sẻ chia vui 
chén đậu hủ,
Tử tế đủ vị 
vì nhau,
Chấp chi 
nhiễu điều riêng lẻ,
Được chăng thông cảm 
cơ cầu…
Có đường ngọt 
có gừng cay,
Những lớp trắng mền 
tinh khiết,
Nhạt mùi nành đậu 
hoá cao,
Sẻ chia tầm cầu 
tử tế!

Ảnh Thuỷ Tiên

Thứ Ba, tháng 9 10, 2024

* Khi tỉnh lúc mê

 Mẹ, đôi ngày tỉnh 
lắm ngày mê,
Thuốc Tây, thuốc Bắc 
cơ hồ như không?
Yến, sâm … 
chỉ để cầm chừng,
Chẳng bổ chẳng dưỡng 
tâm thân gì rồi?
Thỉnh cầu Y sĩ 
luôn thôi,
Cho yên lòng mẹ 
bồi hồi xót xa.
Còn nước-còn tát 
đấy mà!

Ảnh video call.

* Vũng Bấc

 Không ngủ ráng, 
nắng đã lên 
rõ đẹp bên ngoài,
Vươn người dậy 
pha cà phê thôi,
Lướt qua facebook tuyệt vời…
bức tranh!
Vũng Bấc, trời trong xanh,
Sóng yên,
Gió lặn,
Thành bình làng quê…

Ảnh Nguyễn Trà Mod.

Thứ Hai, tháng 9 09, 2024

* Vịn

 Nghỉ hưu rồi, 
ra đường thấy nhiều điều quá lạ,
Đến cả cỏ, lá, hoa,…
đổi khác từng ngày,
Chứng kiến…
nhìn quanh ta đổi thay,
Thân tâm mình cũng lắm 
suy vi đó mà…

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 9 08, 2024

* Mưa xuân

 Sáng nay nắng 
chút xíu rồi mưa,
Em nhanh tay níu 
nắng chưa tắt liền,
Dưới tàng xuân 
được ngã rồi nghiêng.
Dang tay ngất lịm 
một miền thanh an.
Rồi mưa mây 
rồi gió chen ngang.
Những xanh, hồng tím … 
lang thang lối về…
Sáng chủ nhật vui, 
vui he!

Ảnh fb Ngọc Trang 

* Bão Giáp Thìn

 Tối hôm qua 
thấy nhức cả đầu,
Thôi không khiêu vũ 
đôi câu luận bàn…
Chờ nghe tin 
từ Việt Nam sang,
Giáp Thìn (*) có bão 
võ vàng thương tâm,
Mong cho
phúc thịnh an dân!

Ảnh Google.

Thứ Bảy, tháng 9 07, 2024

* Khúc đầu năm

 Ai cũng biết, thế mà,
Có gì phải, phân bua,
Giữ an nhiên, tự tại,
Đời còn gì, được thua!

Ảnh fb TQ. Nguyệt.

Thứ Sáu, tháng 9 06, 2024

* Hoa táo muộn

 Hàng táo trước nhà 
muộn trổ bông,
Không sao! 
tớ cảm thấy ưng lòng,
Loài này tàn úa 
hoa kia nở,
Thay màu đổi sắc 
đẹp mắt trông…

Ảnh fb bxl

* Mẹ nói chuyện

 Nhiều khi muốn 
nói chuyện lâu lâu với mẹ,
Nhưng rồi ra 
trông thấy…rất buồn,
Ngâm ngùi 
mẹ đã gầy hơn,
Mỗi ngày một yếu
ruột con quặn dằn…

Ảnh fb Messenger 

Thứ Năm, tháng 9 05, 2024

* Hội Xuân Spqn Sydney

 25 
tháng 9 tới này,
Sydney nước Úc 
có ngày hội Xuân.
50 năm 
được mỗi lần,
Giáo sinh sư phạm 
xa gần về đây.

Ảnh Dzung Nguyên 

* Chim lạ

 Chim gì có biết tên đâu,
Đầu túm lông đẹp không râu ở cằm.
Xuân về cho nền cỏ xanh,
Nó như hớn hở tâm sanh mơ màng.

                                           Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 9 04, 2024

* Hoa xuân

 Sau lưng chùa 
còn nhiều hoa rộ nở,
Ngày gió lên 
rực rỡ lung linh,
Trắng hồng trắng đỏ 
trắng tinh,
Một trời mây trắng 
xinh xinh một trời.

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 9 03, 2024

* Sang mùa

 Chẳng còn 
hoa trắng trên cành,
Hôm nay đường ấy 
lá xanh phủ đầy.
Lối em qua 
ngõ anh đến rồi đây,
Rong rêu lạc lõng, 
heo may ngại ngùng.

Ảnh fb bxl

* Đánh chài

 Hơn mười năm bố đã đi xa…
Cách nói nôm na dằn cảm xúc đấy mà,
Sáng nay bỗng nhớ ông da diết,
Qua tấm hình người đánh chài cá…tài hoa.

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 9 02, 2024

* Đàn bồ câu

 Đàn bồ câu đang ngon bữa,
Mon men đến gần 
chẳng làm chúng hoảng sợ bay đi,
Melbourne trở lạnh 
bóng xuân lại chuyển di,
Phải trùm áo khoác 
mới đi ra đường…

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 9 01, 2024

* Father’s Day

Ngày vinh danh 
thiên chức “cha”,
Phong tục văn hoá 
trộn pha cùng người.
Thành thói quen 
duy lý rồi,
Có ngày ngồi nhắc 
lại thời vinh quang.

Ảnh Tuấn Lily.

* Xuân 2024 Melbourne

 Xuân rồi, 
xuân đã về đây,
Melbourne, vũ trụ,
trời, mây, lòng người.
Xanh, vàng, trắng, đỏ, … 
nơi nơi,
Muôn hoa vạn vật 
đón mời ái chơn.

Ảnh Chùa Quang Minh