Thứ Năm, tháng 10 31, 2024

* Cò đứng cò bay

 Có đi 
để biết đường xa,
Có về mới nhớ 
đã qua khoảng nào.
Biết nhau khó nhất
lòng người,
Hiểu mình có thể 
bỏ “tôi” mong cầu.

Ảnh fb bxl

* Khoảng khoát

 Khoảng khoát nhìn 
quê tôi nơi nào cũng đẹp,
Đặt ra ngoài những quan điểm 
tầm thường,
Vị hương 
thoang thoảng trong hồn,
Có khi ngào ngạt 
không lường đỉnh cao.

Ảnh fb bxl

* Chiếc cuối thu

 Lá rơi, 
có chiếc lá rơi…
Khô nào bền bỉ 
không rơi lìa cành.
Đời mong manh 
người mong manh,
Như từng chiếc lá 
trên cành gió lay.
Có ngoảy ngoay 
có đắng cay,
Có than thân phận 
ngoảy ngoay dật dờ.
Có phải 
ỉm im như tờ,
Rơi trong hoang mạc 
xác xơ như từng.
Tàn thu 
có chiếc cuối cùng…

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 10 30, 2024

* Sau ngày lánh bão Trà Mi

 Vũng Nồm ngày nắng 
cuối thu…
Tôi trên bãi sớm 
như ru ánh hồng.
Vẫn còn đó 
tránh bão xong,
Lũ lượt rời bến 
biển Đông lộ trình.
Ra đi 
là kế mưu sinh…

Ảnh fb bxl

* Đổi giống vui

 Đổi giống xong 
mới thấy lỗi lầm,
Vừa già vừa xí 
90 phần,
Không dám nhận 
100 phần trăm xấu hết,
Kẻo hỗ danh 
viện thẫm mỹ sai lầm!

Ảnh Olala

Thứ Ba, tháng 10 29, 2024

* Trung tính

 Lúc này đổi giống 
được rồi,
Làm trai chi nữa 
tiếng đời thị phi.
Chẳng phải 
làm ăn được gì,
Thì giữ chi vẻ tu mi 
người cười!

Ảnh Olala vui.

Thứ Hai, tháng 10 28, 2024

* Một tài năng

 Chẳng phải đâu 
hễ đúng quy trình là đúng,
Còn ngược bằng 
khác lạ là sai?
Tuỳ cơ ứng biến…
nhân tài,
Dân gian đa dạng 
hình hài nào phân.

Ảnh Internet 

* Em, gái một con

 Ừ em 
cô gái một con,
Bồ câu đôi mắt 
có còn nhìn quanh…
Hay là 
cho vẹn lòng trinh,
Mỗi lần ra ngỏ 
dạ bình tâm an.

Modified ảnh Liêm Trần 

Chủ Nhật, tháng 10 27, 2024

* Áo hoa

 Áo hoa 
đã mặc bao lần,
Còn nguyên vẹn mới 
khỏi cần tẩy thay.
Cứ vui 
có được hôm nay!
Hôm qua, 
mai mốt ai hay biết gì?

Ảnh Thy Uyên

* Biển Đông Việt Nam

 Thuyền về 
đỗ bến có nơi…
Phương đông sáng láng
đảo khơi mù mờ.
Câu giăng lộng - lưới xa bờ,
Phải luôn cảnh giác 
nguy cơ khốn nàn.

Ảnh Internet 

* Đầm Thị Nại cuối thu

 sáng nay chủ nhật 
cuối thu,
tưởng đông vui lắm 
nhưng 
mù mù thôi.
vắng người, vắng khách 
… chỉ tôi,
bên mình 
với tách trà 
vơi vơi dần
lắng nghe
lòng trĩu nặng lòng 

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 10 26, 2024

* Đầm và Tocepo

 Những truyện ngắn của Cư (*)
nghiền ngẫm,
Thật êm đềm 
tình tự dân ca,
Một miền quê 
trong thái hoà,
Ta bên nương sắn 
gió đưa hương đồng…

Ảnh Phụng Tài

Thứ Sáu, tháng 10 25, 2024

* Khi đã yêu

 Một chút Âu 
gần đầy nét Á!
Hợp thời nay 
cô gái Việt ơi,
Chỉ muốn nhìn 
vào đôi mắt cô thôi,
Một chút nữa 
sao gần đôi môi mộng…

Ảnh Internet 

* Về lại Quy Nhơn

 Dẫu gì 
cũng gọi được “home”!(*)
Vẫn cái tổ ấm 
muôn phương nói: “về”.
Bao năm hồ hải 
sơn khê?
Chân bước chưa mỏi 
tình quê…sao đành?

Ảnh Quốc Tuyên 

Thứ Năm, tháng 10 24, 2024

* Đến gần văn minh

 Mười năm trước 
thăm cha nằm bệnh viện,
Mười năm sau 
mình lại trở về đây,
Mẹ tôi 
người đã gặp may,
Bệnh viện sạch đẹp 
tiếp tay ân cần.

Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 10 23, 2024

* Từ “quất”

 Việt ngữ còn non non,
Nên khi gặp chữ lạ,
Không hiểu ý đặc dụng,
Phải nhờ tự điển thôi.

Ảnh Internet 

* Như là mùa đông

 Như vậy là mùa đông,
Bồng bềnh xuôi một dòng,
Núi sông và biển cả,
Không mặt trời sáng trong!
Kiểng rau thơm tàn héo,
Có ai từng bón chăm,
Người cả buồn thân phận,
Ngắm nghía rồi phân vân…

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 10 19, 2024

* Thuyền quán

 Thuyền quán 
đêm nay 
sóng nhấp nhô,
Siết bao 
bằng hữu 
những mơ hồ,
Quy Nhơn 
huyền ảo 
đêm huyền diệu,
Men rượu 
nồng nàn 
sóng nhấp nhô!

Ảnh Lộc Nhỏ

* Quy Nhơn biển

Mời em 
về Quy Nhơn 
với biển,
Xinh xắn 
xanh trong 
hương muối 
mặn nồng,
Dẫu xa nhau 
trong nhớ mong,
Một lần nào đó 
nỗi lòng 
vấn vương!

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 10 18, 2024

* Lời em hỏi

 Yêu tưởng dễ 
mà nói yêu thì chẳng dễ,
Em biết cho 
tình anh đã khá già,
Nhìn bươm bướm lượn 
quanh hoa,
Mà thương mà tiếc 
tuổi qua mậu hầu!

Ảnh fb Mai Hương 

* Chuyện với trăng

 Sống không chỉ đợi bạn bè,
Mà còn lắm lúc mơ chờ trăng lên.
Trong sáng không vầng mây đen,
Hình hoa bóng nước cùng tên gọi nhàn…

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 17, 2024

* Mẹ khoẻ lại nè

 Tự uống sữa
cũng tự ăn,
Còn thở … 
đôi lúc cần bình Ô xy,
Mẹ tỉnh táo 
như mọi khi,
Nói năng giảng giải 
gieo thi đủ vần.

Ảnh Đinh Văn Minh

Thứ Tư, tháng 10 16, 2024

* dõi bóng

 nhanh, chậm … theo bóng thầy,
bước làm sao cho kịp,
gần hay xa chẳng biết,
cõi Phật tâm thường này!

Ảnh Internet 

* … trần

 đôi bàn chân 
trần,
cái đầu 
trần…
xung quanh vụn vải
vết trần kết liên,
thân hành 
về nẻo vô biên,
sắc màu nghiêng ngã 
lòng kiên nhẫn thừa…

Ảnh Internet 

* Thâm ân

 Còn có 
điều gì vui hơn?
Mẹ khỏe, mẹ khỏe 
cùng con lên hình.
Hôm nay 
cả nhà rất mừng,
Mẹ ăn chút cháo 
muỗng chưng sâm 
đầy!

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 10 15, 2024

* Cà phê tháng 10

Về Quy Nhơn 
giữa lúc thời 
đêm mưa ngày tạnh,
Nắng mơ hồ 
như không nắng 
thật lòng,
Cà phê…
ba chuyện bao đồng,
bốn năm bằng hữu 
thật lòng 
sẻ chia,
Thu tàn 
đông đến gió mùa,
Bên hiên nhành liễu 
khô khô 
thân gầy.
Cà phê tháng mười 
mù mây…

Ảnh Thanh Phong

* Tinh không

 Buông vứt đi 
những gì em cần vứt,
Dẫu chỉ còn 
là mảnh vải cuối cùng,
Cho ta được sống 
điên khùng,
Trái đất chật chội 
mịt mùng 
cuồng điên.

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 10 13, 2024

* Gặp bạn

 Đi đâu 
cũng gặp bạn hiền,
Trà, cà phê nhạt 
mang thiên lý tình.
Thông cảm nhau 
cùng chúng sinh,
Sớm nhân chiều nghĩa 
có mình có ta.
An nhiên 
đây cõi Ta Bà…
Ở đâu cũng chốn 
quê nhà tựa nương.
Hiểu cho 
đời những vô thường!

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 10 11, 2024

* Cảm ơn Mẹ

 Có đi xa 
có nhớ về chốn cũ,
Mới thấy mình 
sống trọn vẹn trong thơ,
Đời vui 
nhờ được mộng mơ,
Cái buồn nếu có 
dật dờ qua mau!

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 10 09, 2024

* Lần về bên Mẹ

 Mẹ yếu rồi 
phải về thôi!
Kịp nghe bà dặn 
đôi lời tình thâm.
Hôm qua 
đến bữa bỏ ăn,
Chuyền dung dịch đạm 
giúp phần dưỡng sinh.
Lúc này
lời ấy là kinh,
Kết nên điển tích gia đình 
hạnh an.
Một đời 
chúng con nhớ ơn!
Về bên bóng Mẹ 
đại ngàn cổ thi.
Hiếu lễ 
chân đạo Từ Bi!

Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 10 05, 2024

* Cù Lao Xanh 2

 Nói hay viết 
làm sao,
Nghe rồi 
cảm cho được,
Nhơn Châu
-Cù Lao Xanh,
Cánh cửa gác
Quy Nhơn.

Ảnh fb Ngô Thanh Hà

* Melbourne thời tiết

Ùn ùn 
u ám nghịt trời,
Mưa sa gió cuộn 
từng hồi từng cơn.
Như bão táp 
đang cuồng điên,
Melbourne là vậy đã quen 
thế mà…

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 03, 2024

* Gần giữa mùa xuân

 Gần giữa mùa rồi 
trở nên xanh,
Lá của táo tươi 
trĩu um cành,
Gió xuân xào xạc 
từng cơn thoảng,
Man mát niệm riêng 
một bộ hành…

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 10 02, 2024

* Mê

 Mê rồi 
ta đã mê rồi,
Mê thơ 
hay cũng nữa người trong thơ.
Sao ta cứ mãi 
dại khờ,
Mê cái không thật 
dật dờ khổ tâm?
Vui sướng chi không?
-sai lầm…

Ảnh fb Nguyễn Thanh Hùng.