Thứ Tư, tháng 1 29, 2025

* Đón Xuân

 Đầu mùa Xuân! người Việt có văn hóa tổ chức Tết…là ngày hội của đất nước, của dân tộc và của mọi gia đình…cúng bái, chúc tụng, sum họp, vui chơi…! Chuẩn bị những phương hướng kinh tế cho một năm mới đầy hy vọng tốt đẹp hơn năm cũ!
Chúc sức khỏe và hạnh phúc quý bạn tôi!

Ảnh fb bxl

* 29 là 30 tháng chạp

 Chúc mừng năm mới Ất Tỵ-2025!
- Cúng Tất niên và Lễ Rước Ông Bà!

Đi đến đâu 
cũng mang theo,
Phong tục, văn hoá…
sắc màu tâm linh.
5000 năm 
vẹn nghĩa tình!
Gia đình, dân tộc, quê mình…
yêu thương.
Tết Nguyên Đán-
dâng trầm hương!

Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 1 28, 2025

* Đợi giao thừa

Vẫn như những chiều vẫn vậy thôi,
Chúng tôi 5,7 gã tuổi nhiều…
Chẳng cần thiết sơn hào hải vị,
Được cái “lon” rổn rảng tự trào…

Ảnh 3 Trấn Phú

Thứ Hai, tháng 1 27, 2025

* Mai nở về đêm

 Hoa mai 
chỉ nở về đêm?
Sáng nay chục đoá rộn … 
êm trong lòng.
Hy vọng 
đêm nữa tròn mong.
Giao thừa đúng lúc 
sáng chưng góc nhà.

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 1 26, 2025

* 5 đoá hoa mai

 Sáng nay, 
5 đoá mai vàng,
Vỡ oà khoe sắc 
miên man nhớ về…
Một miền quê 
con đường quê,
Nắng xuân 
chờ Tết trên đê Hội Thành.(*)

Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 1 25, 2025

* Chúc Tết Ất Tỵ

 Tết vắng mai 
như nhà ai 
cơm chiều thiếu mắm…
Tảo tần năm tháng 
cũng ráng nghỉ 
đôi hôm,
Vui vầy 
sum họp 
lớp nhỏ bề trên,

Ảnh fb bxl

* Một đoá mai

 Đêm qua 
một đoá hoa mai,
Đây nè nó 
của nhà tôi nở nè…
Mừng mừng hé! 
Vui vui ghê!
Tưởng năm nay lạnh 
lười khoe biểu tình…
Đẹp lắm 
nó nó thật xinh,
Thêm vài hôm nữa 
lung linh trĩu cành.
Cho mơ ước 
cho mộng lành…

 

Ảnh fb bxl

* Dây neo

 Vì sao phải chọn 
Quy Nhơn đất sống…
-Biển mênh mông 
đầm cũng mênh mông,
Tầm nhìn tôi ngắn,
thả lòng thênh thang,
Đông tây 
dang rộng miên man,

Ảnh fb bxl

* Em

 Em ngày xưa 
cũng mảnh mai như thế!
Có chị rồi mà 
cũng thấy thương em,
Gió lay 
nhành liễu bên rèm,
Lòng anh lạ lẫm 
nỗi niềm còn vương…

Ảnh internet 

Thứ Sáu, tháng 1 24, 2025

* đôi chim

 dẫu đầy đủ sức 
bay cao,
xa không biết mỏi 
thức nào cũng vươn.
rồi như 
phong cách đời thường,

Ảnh internet

* chờ xuân nhớ mẹ

 tối hằm ba 
ngồi nhìn 
đọt cành 
hoa mai trổ nụ.
hướng giao thừa 
chờ mẹ 
mở bánh 
tét cúng ông bà.

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 1 22, 2025

* Ngày nhớ Mẹ

 Con đã về rồi 
Mẹ ở đâu?
Tàn đông 
hoa đua nở muôn màu,
Chờ xuân đã không 
còn nghĩa lý,
Nhà mình vắng quá!
Mẹ ở đâu…

Ảnh Internet 

* Nếu

 Nếu ngày xưa anh biết 
giờ em đẹp…(*)
và mặn mà phúc hậu 
như hôm nay,
Thì anh đã 
không bao giờ yêu ai khác…
chỉ đợi chờ 
và nhín nhịn đắm say!

Ảnh fb Ty Vo

Thứ Ba, tháng 1 21, 2025

* Ở nhà hàng Anh Nhật Gia Viên

 Mới mà 
đã ngót 10 năm,
Birthday lần đó 
quây quần nơi đây.
Hương ngày xưa 
thoáng thoảng bay,
Tháp Đôi (*) sương giá 
hôm nay nắng vàng.

Ảnh Quốc Tuyên.

* Sinh nhật 2025

Quên mất nhiều 
vẫn giữ một ngày để nhớ!
Ngày Mẹ cho 
vóc dáng con người,
Thành nhân không 
do ý Trời!
Trôi theo lũ cuốn 
đã rồi 70s…(*)

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 1 20, 2025

* Chốc lát

 Trắng rồi đen 
trong phút giây,
Muốn thay thì đổi 
thể này thức kia,
Dễ như 
nắng sớm chiều mưa,
Sắc màu vốn dĩ … 
theo mùa thời gian.

Ảnh Linh Nguyễn 

* Giáp Ngọ

 Giáp Ngọ! 
Tết này nữa là 72,
Đỗ Phủ bảo
 “thất thập cổ lai hy”,
Mình chẳng hiểu lắm 
cổ thi,
Nôm na có thể 
là “vốn quý và hiếm” chỉ vì ít ai…
Chuyện ngày xưa, 
bây giờ thì khôi hài?
70 mới như là tuổi 
một hai vào đời…
Còn khờ dại lắm, 
đúng rồi!

Ảnh Quảng Đình Tú

Thứ Năm, tháng 1 16, 2025

* Tất niên nhà Trần Thanh Nghi

 Tất niên nhà Trần Thanh Nghi, Quy Nhơn!

Cơ may
gặp lại anh em…
Ai cũng có tuổi 
lão niên hết rồi.
Đông vui 
kẻ đứng người ngồi,
Uống ăn chút chút, 
nói cười nhiều hơn.

Ảnh Lê Thanh Tuyến

Thứ Ba, tháng 1 14, 2025

* Tiễn thầy Đ.V. Tháo

 Thành kính phân ưu!

Ảnh mod.Spqn Đà Nẵng

* Đổi thay

 Quy Nhơn 
gần cuối đông rồi,
Đèn khuya thắp đợi 
đất trời đổi thay.
Chờ xuân đến 
quê hương này,
Đếm từng con số 
đọng đầy thiết tha…

Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 1 13, 2025

* Đọc thơ cụ Nguyễn

 Thức dậy muộn 
còn ít người ngoài quán…
Bạn tan hàng 
dẫu tất đã nghỉ hưu,
Ngồi lại đây 
chỉ mình thôi,
Đọc thơ Cụ Nguyễn (*)
lòng hoài xót xa…

Ảnh fb bxl.

Thứ Sáu, tháng 1 10, 2025

* Lẽ thường

 Quy Nhơn 
một sáng cà phê,
Nhìn quanh tóc trắng, 
mắt nhoè, trán nhăng…
50 năm 
bằng hữu tình thân,
Trân quý như những 
ngày gần bên nhau. 

Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 1 09, 2025

* Nhớ SUMO

 Nhớ em 
ai nhớ bằng qua,
Những ngày nắng dãi 
mưa sa Melbourne.
Quý nhau 
ở tấm chân tình,
Xa xôi thức mấy 
chúng mình vẫn như.

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 1 08, 2025

* Tìm thơ

 Cả ngày vắt óc 
chẳng nghĩ ra được một câu,
Bi quan một chút 
cái đầu mắc chi,
Vướng chuyện gì 
hay trống không vì…
Thảnh thơi bát nhã 
tư duy niết bàn,

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 1 07, 2025

* Bạc

Ảnh Lê Thanh Tuyến 

 Hoá ra khi đã bạc thì 
phía trước hay đằng sau 
gì cũng bạc,
Và dĩ nhiên 
trên dưới cũng không chừa?
Bạc là trắng phích 
dạ thưa!
Không phải giàu có 
dư thừa chi đâu.
Nếu được bạc mà nên giàu 
tôi xin một hạt 
gối đầu 
kim cương!

Thứ Hai, tháng 1 06, 2025

* Mr. Tạo không lên

Ảnh Lẫu Bạch Đằng
 Không lên được 
phải nhắn tin,
Có gì nguy cấp 
anh em cứu bồ.
Nhiều lần rồi 
bực bội ghê,
Tấm lòng trân quý 
sao kê 
nhiễu điều.

Thứ Sáu, tháng 1 03, 2025

* Spqn tất niên

 Tiệc tất niên!
mong ngày hội ngộ,
Với đồng môn 
nghiệp tự vào đời,
Chung vui 
cùng góp nhau vui,
Cái còn, cái mất, 
cái tôi, cái tầm...

Ảnh fb Lê Thanh Tuyến

Thứ Tư, tháng 1 01, 2025

* Ngày đầu năm 2025

 *Ngày đầu năm…
gặp lại tôi,
50 năm cũ 
xa xôi đã về…
Giật mình 
như tĩnh cơn mê,
50 năm cũ 
bây giờ là đây!
Sum vầy 
hạnh phúc phút giây…

Ảnh T.Đ.Cầu mod.