Thứ Hai, tháng 3 31, 2025

* Trở lại vũ trường

Đi đâu cũng vậy, 
về Melbourne!
Có én, có nhạn, và tình, 
nghĩa, nhân,
Có chăn đắp 
có gối bông,
Có đêm khiêu vũ 
còn nồng men cay…

Ảnh NC club

Thứ Năm, tháng 3 27, 2025

* Yêu

 Yêu như ngày đó 
đã yêu,
Bây chừ yêu nữa 
ít nhiều chi mô.
Thế yêu 
có phải đợi mùa,
Yêu lúc còn trẻ 
già chưa phủ bì.

Ảnh Ngô Thanh Hùng

Thứ Tư, tháng 3 26, 2025

* Như ghiền

 Có ai 
đến tuổi như tôi,
Hằng ngày dùng thuốc 
thay thời thức ăn.
Gạo cơm 
chẳng lắm khó khăn,
Cho dân dùng thuốc 
chính phủ chăm chuyên cần…

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 3 25, 2025

* Cà phê vớ vẩn

 Chai nước trắng 
cốc cà phê buổi sáng,
Đơn giản thôi 
chẳng tốn kém cầu kì!
Tham chi nhiều 
để nhũng nhiễu khinh khi,
Trăm năm bia miệng 
sử ghi tội đồ!

Ảnh selfie 

Chủ Nhật, tháng 3 23, 2025

* Đi về Melbourne

 Về đây 
chờ lá thu rơi,
Chờ trăng thu lạnh 
lòng người vì thu.
Chờ sương sớm 
tiếng gió ru,
Biệt tăm vắng ngắt 
mây mù trăm năm.
Chừng ấy cũng đã
25 năm …

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 3 22, 2025

* Vì anh

 Vì anh hả? 
em mất trinh,
Vì em 
vô ý để tình lộ thiên.
Hỏi trời 
trời bảo nhân duyên!
Hỏi đất 
đất ngại nửa đêm phập phồng.

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 3 21, 2025

* Từ kép mùa thu

 Mưa ở mùa thu 
thì gọi “mưa thu”,
Những danh từ kép 
tự thành đôi nhau…
Sống kiếp này 
mơ kiếp sau,
Có phải là 
chuyện không đâu bình thường?

Ảnh Selfie

Thứ Tư, tháng 3 19, 2025

* Im lặng

 Im lặng 
là nói với mình,
thì thầm to nhỏ
lý tình nhân gian.
Im lặng 
tâm sự ngút ngàn,
với người thành thật 
cưu mang nỗi niềm.

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 3 17, 2025

* Áo trắng một thời

Biết nói gì đây áo trắng ơi!
Tình tôi áo trắng của một thời,
Bước chân quýnh quáng qua sân lớp,
Áo trắng mỉm cười dạ chơi vơi…

Ảnh fb Lâm Cẩm Ái

* Hà giang-Nga mi

Sương sớm Hà Giang, 
tuyết Nga Mi,
Chưa lên trên ấy 
chẳng thấy gì?
Bôn ba chiêm ngưỡng 
không chi lạ…
Sương sớm Hà Giang, 
tuyết Nga Mi!

ChatGPT dịch:

Hà Giang’s morning mist,
Emei’s falling snow,
If you’ve never been there,
How could you know?

Wandering far,
Yet nothing seems strange…
Hà Giang’s morning mist,
Emei’s falling snow!

Chủ Nhật, tháng 3 16, 2025

* Thu mưa

 Rồi ngày mưa cũng đã đến,
Chỉ có Sumo (*) với tôi,
Quanh quẩn bên nhau trong nhà,
Tôi ngại mưa thu…rỉ rả,

Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 3 15, 2025

* Phở số 1

 Số 1 
vẫn phở Melbourne,
Thơm, ngon, ý vị, chân tình … 
nên thương.
Quê hương 
trên vạn nẻo đường,
Bắc Nam nào ngại 
(Đông)Tây phương đã từng.

Ảnh Hằng Tạ.

Thứ Năm, tháng 3 13, 2025

* Cà phê sớm

 Không có gì hơn 
tách cà phê,
Câu thơ ý vị 
thoáng thoắt về,
Ẩn hiện 
dần quen nên bằng hữu,
Câu thơ ý vị 
tách cà phê!

Ảnh Trọng’s

* Mùa hoa trang

 Mùa hoa trang Xuân 2025 trên suối Tà Má, Vĩnh Thạnh, Bình Định!

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 3 10, 2025

* Bé của tôi

 Bé luôn 
đứng sau lưng tôi,
Kiên nhẫn bền bỉ 
chẳng hoài lo âu.
Rồi đi đâu 
đã về đâu?
Năm dài chẳng ngại 
tháng sầu chờ mong.

Ảnh selfie 

Chủ Nhật, tháng 3 09, 2025

* Không là 08/03

 Tối hôm qua 
8 tháng 3,(*)
Không ai nhắc nhớ, 
cả nhà rộn vui.
Vũ trường 
tràn ngập người người,
Nhà hàng ăn tối 
chỗ ngồi kẹt nưng. 

Ảnh NC club.

Thứ Sáu, tháng 3 07, 2025

* Xóm Cũ - Melbourne

 Cafe sáng thứ Sáu!
“Xóm Cũ” có mặt trên đất phố Sunshine,Melbourne!
Ảnh Guest

Thứ Năm, tháng 3 06, 2025

* Sư Minh Tuệ

 Con nào biết Sư hôm qua,
Chẳng thiết gì Sư ngày mai,
Con thấy Sư hạnh đầu đà…(*),
Thực tu điều Thầy muốn tập…
Chánh tâm, tự tại vô ngại!

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 3 05, 2025

* Màu xanh

 Không gian 
thân thuộc lại về,
Chẳng nơi sinh trưởng 
chưa hề phai hương.
Như lòng đã 
nặng nhớ thương,
Lá xanh lá úa rụng 
vương bốn mùa.

Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 3 04, 2025

* Linh tinh

 Viết mãi linh tinh 
chẳng ra bài,
Tự phê tự sướng 
đụng chi ai,
Tài ba mấy đứa 
năng giả trá,
Khé lách
đạo văn thế kỳ đài…

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 3 03, 2025

* SUMO & Apple Trees

 Người mừng nhất 
đón tôi về,
SUMO … thân mến
vổ về đáng thương.
Quấn qua quấn quýt 
khác thường,
Chút hờn giận 
lúc bình thường mất tiêu.

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 3 02, 2025

* Melbourne 2025

 Ta về 
thu cũng vừa sang,
Đường xưa còn chút 
nắng vàng chờ mong.
Melbourne 
man mát dịu lành,
Mưa phùn nhè nhẹ 
tưới xanh lá đầy.
Tình nồng 
đau đáu lại say…

Ảnh fb bxl

* Út tôi

 Đi về có mẹ 
vui hơn,
Tuy không ai nữa 
vẫn còn Út tôi.
Mẹ thương Út (*),
Út thương tôi,
Ngày xưa quấn quýt 
giờ nơi đâu rồi.

Ảnh Dượng Niên

Thứ Bảy, tháng 3 01, 2025

* Tự tại

 Đến đi 
như những cánh chim,
Đời cô đơn thế 
có phiền ai đâu.
Bể dâu 
hoặc chẳng bể dâu,
Gác chân chữ ngũ 
gối đầu hư không …

Ảnh fb bxl